Logo

    Tìm kiếm: sông Châu

    46 kết quả được tìm thấy

    Nhà ông Phạm Đức Viền, tuy nước lũ đã rút nhưng vẫn ngập lên sân.

    Đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân vùng lũ Quang Ấm

    Xã hội-

    Tổ dân phố Quang Ấm, phường Hà Nam có tổng số 450 hộ dân sinh sống. Trong đó, 60% số dân sống ở phía ngoài đê sông Châu dễ bị ngập lụt khi nước lũ lên cao. Đợt lũ trên hệ thống sông Đáy và sông Châu lên trên báo động 3 do ảnh hưởng của bão số 5 vừa qua đã khiến nước ngập vào sân nhà của gần 20 hộ dân trên địa bàn, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

    Miền thương nhớ khôn nguôi

    Tản mạn Ninh Bình-

    Có những dòng sông không chỉ chảy qua miền đất, mà còn lặng lẽ len vào tâm khảm con người, như sông Hồng đỏ nặng phù sa, sông Đáy lững lờ in bóng hoàng hôn, hay sông Châu Giang đang đưa nhịp chèo. Từ bao đời nay, những dòng sông ấy vẫn âm thầm nối liền bao miền đất, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

    Báo chí Hà Nam - Những dấu ấn lịch sử

    Báo chí Hà Nam - Những dấu ấn lịch sử

    Hà Nam-

    Đồng hành cùng sự phát triển của Báo chí cách mạng Việt Nam, ở mỗi giai đoạn, thực hiện nhiệm vụ chính trị và mang nhiều tên gọi khác nhau, các cơ quan báo chí Hà Nam luôn xứng đáng là cơ quan ngôn luận của đảng bộ, diễn đàn của cấp ủy, chính quyền, nhân dân quê hương núi Đọi-sông Châu.

    Gặp mặt tri ân các thế hệ lãnh đạo Tạp chí Sông Châu

    Gặp mặt tri ân các thế hệ lãnh đạo Tạp chí Sông Châu

    Hà Nam-

    Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), sáng 13/6, Ban Biên tập Tạp chí Sông Châu, Chi hội Nhà báo Tạp chí Sông Châu tổ chức gặp mặt tri ân các thế hệ lãnh đạo, Ban biên tập, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Tạp chí Sông Châu qua các thời kỳ. Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Thường trực Hội Nhà Báo tỉnh.

    Chủ động nguồn nước sạch phục vụ khách hàng

    Chủ động nguồn nước sạch phục vụ khách hàng

    Hà Nam-

    Hiện nay, toàn tỉnh có 41 nhà máy nước sạch tập trung với tổng công suất 175.000 m3/ngày đêm; nguồn nước cấp chủ yếu được lấy từ sông Hồng, sông Đáy, sông Sắt, sông Châu. Vào mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tăng cao từ 15- 20% so với thời điểm khác. Do vậy, cùng với làm tốt công tác quản lý vận hành, các đơn vị luôn chủ động triển khai nhiều giải pháp cấp nước ổn định, bảo đảm chất lượng phục vụ khách hàng.

    Khẩn trương hoàn thành gia cố đê điều trước mùa mưa, bão

    Khẩn trương hoàn thành gia cố đê điều trước mùa mưa, bão

    Hà Nam-

    Hệ thống đê điều của tỉnh hiện có tổng chiều dài gần 281 km; trong đó, đê từ cấp III trở lên có tổng chiều dài 112,489 km, gồm: đê hữu Hồng (cấp I) chiều dài 38,973 km, đê tả Đáy (đê cấp III) dài 73,516 km; đê dưới cấp III có tổng chiều dài 168,505 km gồm: đê sông Nhuệ, sông Châu, sông Duy Tiên và đê Hoành Uyển. Những năm gần đây, do yêu cầu phòng chống thiên tai (PCTT) hệ thống đê điều của tỉnh đã được đầu tư nâng cấp, tu bổ, sữa chữa.

    Nước các sông trên địa bàn bị ô nhiễm nặng

    Nước các sông trên địa bàn bị ô nhiễm nặng

    Hà Nam-

    Theo báo cáo ngày 13/5 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và phân tích môi trường (Sở Nông nghiệp và môi trường) diễn biến nước sông Nhuệ, sông Châu Giang theo cảm quan có màu đen, mùi hôi.

    Độc đáo tục làm bánh giầy và chè kho ở Đọi Tam

    Độc đáo tục làm bánh giầy và chè kho ở Đọi Tam

    Hà Nam-

    Thôn Đọi Tam (xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên) không chỉ nổi tiếng với nghề làm trống truyền thống mà người dân nơi đây còn lưu giữ và duy trì nhiều lễ nghi, tục lệ riêng có. Một trong những số đó là tục làm bánh giầy và chè kho vào ngày mùng 7 tháng Giêng, ngày ăn Tết cuối cùng của người dân Đọi Tam. Món ẩm thực được làm từ lúa trên những cánh đồng dưới chân núi Đọi Tam; từ đỗ xanh, vườn mía nơi đôi bờ sông Châu bát ngát... bao đời nay đã làm đặc sắc thêm nét văn hóa của vùng đất "địa linh nhân kiệt" này.

    Khai thác lợi thế vận tải đường thủy

    Khai thác lợi thế vận tải đường thủy

    Hà Nam-

    Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 196 km đường sông; trong đó có 117 km tuyến đường thủy nội địa do Trung ương quản lý, gồm các tuyến: sông Hồng, sông Đáy và sông Châu.

    Núi Đọi sông Châu và dòng chảy lịch sử bất tận

    Núi Đọi sông Châu và dòng chảy lịch sử bất tận

    Hà Nam-

    Câu ca “Núi Đọi ai đắp mà cao/Ngã ba sông Lệnh ai đào nên sâu/ Khen ai khéo bắc cầu Châu/ Khéo bắc cầu Hầu cho cả đường Ngang...” đi vào lòng nhân dân từ bao đời như khẳng định ranh giới của tạo hóa và những đặc điểm vốn có của di sản. Núi Đọi - sông Châu không chỉ là biểu tượng núi - sông của Hà Nam, mà còn mang những dấu tích minh chứng cho sự phát triển xã hội, con người và văn hóa vùng đất Duy Tiên trong dòng chảy lịch sử bất tận.

    “Văn hóa và con người Duy Tiên” - Cuốn sách hay về vùng đất núi Đọi, sông Châu

    “Văn hóa và con người Duy Tiên” - Cuốn sách hay về vùng đất núi Đọi, sông Châu

    Hà Nam-

    Nhân kỷ niệm 555 năm danh xưng Duy Tiên; 95 năm thành lập chi bộ đảng đầu tiên ở Duy Tiên, 5 năm Duy Tiên trở thành thị xã, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Duy Tiên ra mắt cuốn sách “Văn hóa và con người Duy Tiên”. Với dung lượng 555 trang (hàm ý kỷ niệm 555 năm danh xưng Duy Tiên), cuốn “Văn hóa và con người Duy Tiên” là một hệ thống thông tin, dữ liệu tương đối hoàn chỉnh (về: địa lý, lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, danh nhân tiêu biểu…), giúp độc giả thêm hiểu, thêm tự hào, yêu quý vùng đất núi Đọi, sông Châu.

    Tự hào vùng đất Duy Tiên

    Tự hào vùng đất Duy Tiên

    Hà Nam-

    Duy Tiên, vùng đất cổ cận kề địa danh nổi tiếng “phố Hiến” từ thuở bình minh của lịch sử đã nổi danh với những di tích, lễ hội văn hóa, tâm linh vô cùng độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc Việt. Vùng đất “núi Đọi - sông Châu” - Duy Tiên cũng là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng, một điểm sáng trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển của quê hương Hà Nam. Trên mảnh đất này, từ cổ đại đến nay, các thế hệ người Duy Tiên đã tạo lập nên nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hôm nay và trao truyền cho con cháu mai sau.

    Mái nhà chung của những người yêu thơ

    Mái nhà chung của những người yêu thơ

    Hà Nam-

    Thành lập năm 1997, gần 30 năm qua Câu lạc bộ (CLB) Thơ văn sông Châu (thành phố Phủ Lý) trở thành mái nhà chung cho những người yêu thơ, nhất là người cao tuổi trên địa bàn. Với nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực, CLB đã và đang góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích.

    Sớm cải tạo, nâng cấp những cây cầu bắc qua sông Châu ở Bình Lục

    Sớm cải tạo, nâng cấp những cây cầu bắc qua sông Châu ở Bình Lục

    Hà Nam-

    Trên địa bàn huyện Bình Lục có 3 cầu dân sinh bắc qua sông Châu nối hai huyện Bình Lục với Lý Nhân đó là: cầu Bồ Đề, cầu Chủ, cầu Vùa. Mỗi cây cầu có chiều dài khoảng 70m, rộng 2m và kết cấu dầm thép, trụ đỡ bê tông cốt thép, mặt cầu lát bằng tấm đan bê tông, kích thước cầu nhỏ, hẹp được xây dựng từ nhiều năm nay. Hiện tại, các cây cầu đã xuống cấp, lan can và mặt cầu hư hỏng, không đáp ứng yêu cầu lưu thông và có nguy cơ gây mất an toàn cho người cũng như phương tiện. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn nên các cây cầu này chưa được quan tâm đầu tư xây dựng mới.

    LLVT thành phố Phủ Lý tham gia chống tràn, hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa, lũ

    LLVT thành phố Phủ Lý tham gia chống tràn, hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa, lũ

    Hà Nam-

    Nhằm kịp thời ứng phó với tình hình nước sông Đáy, sông Châu Giang dâng cao, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, nhất là các hộ sống ven sông, Ban CHQS thành phố Phủ Lý đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia ứng cứu, chống tràn, bảo vệ an toàn cho nhân dân đang sinh sống trong khu vực.

    TP Phủ Lý bảo đảm an toàn cho người dân vùng ngập lụt

    TP Phủ Lý bảo đảm an toàn cho người dân vùng ngập lụt

    Hà Nam-

    Sau nhiều ngày mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, cùng với lượng nước ở thượng nguồn đổ về, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Phủ Lý bị ngập nặng, nhất là các khu vực ven sông Đáy, sông Nhuệ, sông Châu.

    Lý Nhân sẵn sàng di dời gần 600 hộ dân ven sông Hồng, sông Châu để tránh lũ

    Lý Nhân sẵn sàng di dời gần 600 hộ dân ven sông Hồng, sông Châu để tránh lũ

    Hà Nam-

    Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Lý Nhân, do ảnh hưởng của mưa lũ, nước trên sông Hồng, sông Châu lên cao, gây ngập lụt toàn bộ bãi sông Hồng ngoài đê bối Hồng Lý, Nhân Long, Nhân Hòa và một số vùng trũng giáp sông Châu. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng lũ lụt khẩn trương, sẵn sàng tổ chức di dời người và tài sản, gia súc, gia cầm của các hộ dân đến nơi an toàn.

    Khúc tráng ca bên dòng sông Châu

    Khúc tráng ca bên dòng sông Châu

    Hà Nam-

    Đây là tên một bài phóng sự đăng trên trang 1 Báo Nhân Dân, số ra ngày 20/7/2008. Tác giả bài viết là nhà báo Hải Đường, khi ấy ông là Ủy viên Ban biên tập báo Nhân Dân. Tôi là một độc giả quê ở thành phố Phủ Lý (Hà Nam), rất nhớ bài này, vì đây là bài báo chính thức lần đầu đăng trên Báo Đảng, về một sự kiện bi hùng trên mảnh đất này trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Số báo hôm ấy được người dân xã Lam Hạ nói riêng, người dân thành phố nói chung chuyền tay nhau đọc trong sự xúc động và tự hào.

    Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy chúc mừng Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Sông Châu nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

    Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy chúc mừng Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Sông Châu nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

    Hà Nam-

    Nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), đồng chí Lê Thị Thuỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng hoa  chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh, Tạp chí Sông Châu (Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh). Cùng đi có đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh uỷ.

    CLB bóng bàn Trần Hưng Đạo - Sân chơi cho những người yêu thể thao

    CLB bóng bàn Trần Hưng Đạo - Sân chơi cho những người yêu thể thao

    Hà Nam-

    Được thành lập năm 2013, với nhiều tên gọi khác nhau như: CLB bóng bàn Sông Châu, CLB bóng bàn Trần Hưng Đạo, năm 2023 được sự công nhận của UBND phường Trần Hưng Đạo, CLB đã quyết định lấy tên chính thức là CLB bóng bàn Trần Hưng Đạo. Hiện CLB có 30 thành viên thuộc mọi lứa tuổi, với nhiều công việc khác nhau thường xuyên tham gia luyện tập. Từ khi thành lập đến nay, CLB là nơi tập luyện nâng cao sức khoẻ, đồng thời qua đó phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên có năng khiếu tham gia thi đấu các giải bóng bàn do tỉnh và thành phố tổ chức.

    Nhạc sĩ Xuân Trí và những ca khúc sâu nặng tình cảm quê hương Hà Nam

    Nhạc sĩ Xuân Trí và những ca khúc sâu nặng tình cảm quê hương Hà Nam

    Hà Nam-

    Xuân Trí là một trong số ít những tác giả có tác phẩm âm nhạc viết về quê hương Hà Nam được giới chuyên nghiệp đánh giá cao, được đông đảo thính giả yêu âm nhạc trong và ngoài tỉnh hào hứng đón nhận, yêu thích. Cùng với tài năng, sự tinh tế, khéo léo trong khai thác vốn quý kho tàng dân ca vùng đồng bằng Bắc Bộ, có lẽ điều quan trọng nhất giúp Xuân Trí đạt được thành công trong những sáng tác âm nhạc viết về Hà Nam đó là tình cảm tha thiết lắng sâu mà nhạc sĩ luôn dành cho miền quê hương Sông Châu - Núi Đọi.

    Lý Nhân khai thác hiệu quả vùng đất bãi ven sông

    Lý Nhân khai thác hiệu quả vùng đất bãi ven sông

    Hà Nam-

    Nằm ven 2 con sông (sông Hồng và sông Châu), huyện Lý Nhân có đến gần 2.000 ha đất bãi phù sa màu mỡ. Những năm qua, sản xuất dọc vùng đất bãi ven sông của huyện có sự thay đổi đáng kể. Việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng với nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao trên vùng đất bãi được đẩy mạnh. Khai thác vùng đất bãi trở thành hướng phát triển chủ yếu của những địa phương ven sông, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp.

    Chuyện Làng, chuyện Tết

    Chuyện Làng, chuyện Tết

    Hà Nam-

    Tết này, tôi xa quê tròn nửa thế kỷ. Trong những tháng năm ấy, đời lính lênh đênh như con đò qua bao “ngũ đầu giang”, “lục đầu giang” biết mấy thăng trầm thế sự. Bao nhiêu cái Tết ở những miền quê khác nhau, trên những dòng sông khác nhau, nhưng Tết chỉ thật sự là Tết khi ở quê mình - nơi có dòng sông Châu mát xanh, cánh buồm náo nức và câu dân ca dặt dìu trong sương chiều. Như quen như lạ là tấm áo choàng mỏng mảnh khi hoàng hôn rớt xuống ngọn tre làng. Và dòng sông lấp loáng, sóng sánh. Và se sắt gió luồn trong những giậu cúc tần vừa kịp tung lên những búi tơ hồng vàng sậm. Khi ấy Tết của lũ trẻ chân đất, tóc râu ngô đã cận kề.

    Phòng khám đa khoa quốc tế Ninh Bình Thăng Long